Bố vợ gặp bệnh nặng, chồng tôi cho vay tiền nhưng đặt ra nhiều điều kiện khiến tôi phải nộp đơn ly hôn ngay lập tức.
Tôi rất thương bố. Mẹ sinh tôi khó khăn và đã qua đời ngay sau khi sinh. Bố nhận tin và khóc rưng rức. Tôi phải nằm viện theo dõi, và những ngày đó, bố luôn chờ trước cửa phòng cấp cứu, ngóng tìm tôi. Khi lần đầu bế tôi, tay bố run rẩy, mắt đầy nước. Bố thương tôi nhiều hơn vì tôi thiệt thòi. Tuổi thơ tôi gắn liền với những kỷ niệm bên bố, từ việc bố đưa tôi ra ruộng đến việc bố mua cho tôi một con búp bê. Sau 27 năm bên bố, tôi phải lấy chồng. Ngày cưới, bố cười nhưng buồn. Bố dặn tôi phải đối xử tốt với gia đình chồng. Tôi luôn về thăm bố mỗi tuần vào Chủ nhật.
Vợ chồng tôi không hòa thuận, chồng ít về nhà. Khi bố hỏi, tôi nói dối rằng anh bận công việc. Tôi nhớ những lúc bố xoa đầu, hôn tóc tôi và gọi tôi là công chúa nhỏ. Chồng tôi rất keo kiệt, tôi không hiểu sao lại đồng ý lấy anh. Giờ tôi phải giấu giếm khi mua bát phở cho bố. Bố tôi biết, thường nói không muốn ăn, khiến tôi cảm thấy có lỗi. Hai năm qua, bố thường xuyên đau ốm. Khi bố bệnh, chồng tôi chỉ ghé thăm qua loa, mua chút sữa. Tôi thương bố, tự cắt xén chi tiêu và vay mượn tiền để chữa bệnh cho ông. Chồng tôi biết chuyện, chúng tôi cãi nhau về tiền bạc. Tuần trước, bố tôi nhập viện vì đau tim và cần tiền phẫu thuật. Tôi đã hỏi vay chồng.
Tôi vay tiền chứ không mượn, sẽ trả lãi đầy đủ. Nhưng chồng tôi yêu cầu ký cam kết với nhiều điều kiện ràng buộc, khiến tôi cảm thấy tình cảm vợ chồng trở nên vô nghĩa. Anh ta chỉ cho vay lần này và yêu cầu tôi không được hỏi vay lần sau, cũng như giao thẻ ngân hàng cho anh quản lý. Quá thất vọng, tôi đã xé tờ giấy điều kiện và đưa cho anh đơn ly hôn, quyết định về chăm sóc bố trong những ngày cuối cùng của ông, thay vì sống với một người chồng không tôn trọng gia đình. Tôi không sai, đúng không? Mong nhận được sự động viên. Xin giấu tên.


Source: https://afamily.vn/bo-vo-benh-nang-chong-toi-cho-vay-tien-nhung-co-mot-loat-dieu-kien-buoc-toi-dua-don-ly-hon-ngay-lap-tuc-20190617084507448.chn